Anh Nói Anh Yêu Em Đi
Artist: Twins
Composer: Ngũ Lạc Thành
G : Anh nói đi ...
C : Anh nói đi ...
B : Anh nói anh yêu em đi , cho em biết là anh yêu em đi ...
B : Nói cho cô ấy biết rằng anh yêu em đi , để cô ấy biết rằng cô ấy sai rồi .
C : Em biết là anh yêu em mà ...
G : Cho em biết là anh yêu em đi ...
B : Nói cho cô ấy biết là anh yêu em đi , hãy ôm em trước mặt cô ấy ...
C : Thực tế là anh yêu em , nếu không sao anh lại hẹn hò với em chứ ?
C : Nếu không thì sao vào thứ 7 đó ...
C : ... Sao anh lại phải nghĩ tới nghĩ lui để rồi quyết định hẹn hò với em ?
G : Thực tế là anh yêu em , nếu không sao anh lại theo đuổi em chứ ?
G : Nếu không thì anh đâu cần đợi đến lúc cô ấy bệnh ...
G : ... Để trốn ra sau bếp mà gọi điện cho em ?
B : Sẵn cơ hội này khi chúng ta có đủ ở đây , mặt đối mặt ...
B : Em đòi hỏi anh phải nói thẳng ra đó ...
G : Hai người đâu có gì sâu đậm lắm đâu ...
C : Có thể lập tức chia tay bất cứ lúc nào mà ...
G : Anh nói đi ...
C : Anh nói đi ...
B : Anh nói anh yêu em đi , cho em biết là anh yêu em đi ...
B : Nói cho cô ấy biết rằng anh yêu em đi , để cô ấy biết rằng cô ấy sai rồi .
C : Em biết là anh yêu em mà ...
G : Cho em biết là anh yêu em đi ...
B : Nói cho cô ấy biết là anh yêu em đi , hãy ôm em trước mặt cô ấy ...
C : Thực tế là anh yêu em , nếu không sao anh lại bảo em ...
C : ... Gặp cha mẹ anh ngay ngày hôm trước ?
C : Chắc chắn là anh đang lợi dụng cơ hội này để năm sau có thể ...
G : ... Cưới em phải không ?
G : Thực tế là anh yêu em , nếu không sao anh lại gọi điện cho em ?
G : Đặt áo cưới và cùng mua nhẫn kim cương với anh ...
G : Thậm chí anh còn muốn mua nhà bằng tên em nữa mà ...
B : Sẵn cơ hội này khi chúng ta có đủ ở đây , mặt đối mặt ...
Anh Nói Anh Yêu Em Đi lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Chinese-French/3664-Anh-Noi-Anh-Yeu-Em-Di~Twins.html
B : Em đòi hỏi anh phải nói thẳng ra đó ...
G : Hai người đâu có gì sâu đậm lắm đâu ...
C : Có thể lập tức chia tay bất cứ lúc nào mà ...
G : Anh nói đi ...
C : Anh nói đi ...
B : Anh nói anh yêu em đi , cho em biết là anh yêu em đi ...
B : Nói cho cô ấy biết rằng anh yêu em đi , để cô ấy biết rằng cô ấy sai rồi .
C : Em biết là anh yêu em mà ...
G : Cho em biết là anh yêu em đi ...
B : Nói cho cô ấy biết là anh yêu em đi , hãy ôm em trước mặt cô ấy ...
C : Hãy bày tỏ rằng anh yêu em đi , em sắp khóc rồi nè ...
C : Em rất dễ buồn , và rất yếu đuối đó ...
C : Em không thể chịu nổi nếu một ngày anh xa em đâu ...
G : Thực tế là anh yêu em , yêu em nhất trong cả nhân lọai này ...
G : Tại sao lại phải cưới cô ấy một cách vô chủ định và rồi ly dị sau 2 ngày ?
G : Rồi lại phải trở về với em ở phút cuối ?
B : Sẵn cơ hội này khi chúng ta có đủ ở đây , mặt đối mặt ...
B : Em đòi hỏi anh phải nói thẳng ra đó ...
G : Hai người đâu có gì sâu đậm lắm đâu ...
C : Có thể lập tức chia tay bất cứ lúc nào mà ...
G : Anh nói đi ...
C : Anh nói đi ...
B : Anh nói anh yêu em đi , cho em biết là anh yêu em đi ...
B : Nói cho cô ấy biết rằng anh yêu em đi , để cô ấy biết rằng cô ấy sai rồi .
C : Em biết là anh yêu em mà ...
G : Cho em biết là anh yêu em đi ...
B : Nói cho cô ấy biết là anh yêu em đi ...
G : Hãy ôm em trước mặt cô ấy ...
C : Anh thích được gặp em , và chỉ có em trong tim mà thôi ...
C : Hãy chọn đi , em và cô ấy , anh nhất định sẽ bỏ cô ấy mà chọn em thôi .
G : Em biết là anh yêu em mà ... Cho em biết là anh yêu em đi ...
G : Nói cho cô ấy biết là anh yêu em đi ...
B : Hãy bỏ cô ấy đi , và hứa là yêu em nhất ...
|