YCH | Music | VideoClip | Game | Avatar | Forum |
Home
English
Vietnamese
Chinese | French
Movie | Game | Ads
Karaoke room
Overseas
Pupil | Student
Festival | New Year's Day
Mobile Ringtones
No caption
Miscellaneous
Flash
Video Clip
Favourite My favourites (0)
Hot song
Love Paradise
pé_xèn
Nợ Ai Đó Cả Thế Giới
pé_xèn
Ngôi Nhà Hoa Hồng
pé_xèn; Ngân
Soledad
Kev;Kyle
Cô Bé Mùa Đông
pé_xèn
Us Against The World
Kev;Kyle;Q_WARM
This Is Me
KimmieChan
Second Hand
Lukas;~NeKo~
Bài Hát Dành Cho Bà Xã Trang Anh
Phụng Nhiên
Uh Biến Đi
pehatgiay_crane*
Ngày Buồn Nhất
munkey_suchu
Chiếc Áo Hoa Vô Hồn (Sợi Dây Chuyền Định Mệnh)
pé_xèn
Tiệm Bánh Dâu Tây
pé_xèn; Ngân
Lời Chia Tay Khó Nói
blackman9622
Ngôi Nhà Hoa Hồng
Gem ft LiLo
Iu (Remix)
Hir0 / Hirôki ft. Puki ; Nah
Dấu Chôn Tình Buồn
Sn0w 4ng3l (TYM Band)
Tuyết Yêu Thương
Lil'junor
Bảo Thy, Đừng Đạo Nhạc
Kalentine - Orion
Hát Cho Màn Đêm
Gem
Alo!Alu! Ấy Đâu Gòy
pehatgiay_crane*; nh0c2lua
Bỗng Dưng Muốn Khóc
pierre_big169
Lạnh
Thai Dai Ca ft Ngocanhthu
Mèo Cắt Tai
Muoinho
Little Turtle ^^!
kid1010

My Diary Lyrics


My Diary - Rainie Thao Vy

Poster: Rainie Thao Vy
Posted: 23/12/2007 10:51
File size: 789.6 KB
Fav: 257
Comments | Music E-cards
Favourite Add My Diary to my favourite
Bookmarks:
Ask Delicious Digg this FaceBook Furl Google Bookmark Reddit Slashdot Spurl Stumbleupon Technorati Yahoo My Web
Warning Note: If you have problems listening My Diary, please try to install Window Media Player 10. Demo version of My Diary had been uploaded by Rainie Thao Vy!
TAGS: My, Diary
My Diary
Artist: Rainie Thao Vy
Composer: Rainie Thao Vy

Có những bóng tối quanh đây cho con tim tôi giá băng cho bao cơn mơ trở về
Ngoài kia vẫn mưa
Nước mắt ấy đã lau khô rồi và những cơn mơ đã qua đi rồi
Có lúc bối rối trong tay trên con đường xưa tôi bước đi xin mưa thôi rơi cho u sầu
Niềm đau mưa vẫn rơi vẫn rơi trong lòng tôi

Mưa rơi mưa vẫn rơi mãi trên lối xưa niềm đau vẫn mãi dưới những chiều mưa trong bao nhiêu lạnh giá
Bao buồn đau rồi cũng đã đi qua mà sao vẫn không phôi pha bao ngày qua
Tôi đã nhận ra một những xa hoa một cuộc sống sa đọa
Bao nhiêu đam mê gục ngã tôi đã đi qua là một cơn mơ qua
Niềm hạnh phúc hư ảo mà tôi đã từng ước ao
Cuộc sống là một giấc chiêm bao tôi muốn là vì sao
Tôi mang bao hoài bão nhưng rôi nhận ra rằng tất cả chỉ là phù du xa hoa mà thôi
Đôi khi tự hỏi cuộc sống của tôi đã thay đổi
Khi tôi bước đi trong bóng tối khi tôi trở về ánh bình minh
Khi tôi là Rainie cuộc sống xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì
Tôi làm những gì tôi thích không ưu phiền không suy nghĩ làm chi
Tôi muốn được quên đi cứ mãi chạy theo những hình ảnh trong mộng mị
Cứ mãi chạy theo những gì người ta muốn tôi làm người ta muốn tôi nghĩ
Thôi quên đi trở về cuộc sống này tôi chẳng là gì
Chỉ xin nước mắt đừng rơi trên mi để cho buồn đau chẳng còn làm tôi phải băng giá

Có những bóng tối quanh đây cho con tim tôi giá băng cho bao cơn mơ trở về
Ngoài kia vẫn mưa
Nước mắt ấy đã lau khô rồi và những cơn mơ đã qua đi rồi
Có lúc bối rối trong tay trên con đường xưa tôi bước đi xin mưa thôi rơi cho u sầu
Niềm đau mưa vẫn rơi vẫn rơi trong lòng tôi

Và đêm đêm lại nhẹ tênh rơi trên thềm
Từng giấc mơ hằng đêm cuộc sống kề bên có lúc nghĩ rằng tôi đã chết
Khi tôi không còn là chính mình khi tôi mất đi những niềm tin
Khi những phiêu linh trôi theo làn khói trắng trong men say cay đắng tìm quên
Trong bao đêm mê say để rồi thức dậy nước mắt lại cay cay
Làm sao tôi quên được tôi là ai làm sao tôi quên những ngày tháng tàn phai
Đã có lúc tưởng rằng sẽ là mãi mãi đã có lúc tưởng rằng sẽ không bao giờ phai
My Diary lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Karaoke-room/32387-My-Diary~Rainie-Thao-Vy.html

Sẽ trôi theo những tháng năm dài
Giờ tôi đã biết có những hi vọng tôi tìm kiếm
Có những ước mơ rơi mãi bên hiên nhưng tôi không với được
Cuộc đời không như là những gì tôi ước cuộc đời không như là những gì tôi mơ
Viết lên những vần thơ rồi trở lại đây một cuộc sống ơ thờ
Tôi đã từng mơ rất nhiều nhưng rồi có được bao nhiêu
Mà chỉ còn lại đây mình tôi đơn côi trên con đường tăm tối
Mà chỉ còn lại đây bên tôi một màn đêm rất dài

Có những bóng tối quanh đây cho con tim tôi giá băng cho bao cơn mơ trở về
Ngoài kia vẫn mưa
Nước mắt ấy đã lau khô rồi và những cơn mơ đã qua đi rồi
Có lúc bối rối trong tay trên con đường xưa tôi bước đi xin mưa thôi rơi cho u sầu
Niềm đau mưa vẫn rơi vẫn rơi trong lòng tôi

Có một ai đã nói rằng cuộc sống này thật là mong manh
Nay đây mai đó sống trên đời thật là quá khó
Tôi không muốn âu lo không gò bó
Những giấc mơ tan đi trong gió để lại đây tôi trong cơn mê say
Cho đêm nay tôi đang viết khúc nhạc này bằng tất cả những dòng cảm xúc mà bấy lâu nay tôi đã giữ trong tim
Vẫn mãi đi kiếm tìm vẫn mãi sống trong tim tôi
Là một tình yêu không thể thay đổi
Âm nhạc là chính bản thân tôi
Nhưng mưa đang rơi rơi chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ tới
Nhưng tôi sẽ ra đi kí ức buồn có giữ lại cũng chẳng làm gì
Dòng lệ tuôn trên mắt bao nhiêu giấc mơ vụt tắt trong đêm giá lạnh xung quanh đây
Vẫn còn lại đây một chút hương tàn
Cuộc sống xa hoa với bao nhiêu lầm than mà tôi đã từng sống
U mê tăm tối con đường trở về tôi đơn côi
Tiếc nuối những gì đã xa xôi
Lỡ lầm niềm tin không còn một lối thoát

Có những bóng tối quanh đây cho con tim tôi giá băng cho bao cơn mơ trở về
Ngoài kia vẫn mưa
Nước mắt ấy đã lau khô rồi và những cơn mơ đã qua đi rồi
Có lúc bối rối trong tay trên con đường xưa tôi bước đi xin mưa thôi rơi cho u sầu
Niềm đau mưa vẫn rơi vẫn rơi trong lòng tôi

Related music before My Diary

# Music title / Artist Fav Category Posted
1 Return
Rainie Thao Vy
962 Karaoke room
Rainie Thao Vy
Rainie Thao Vy
03/06/2007 20:45
2 Friendship
Rainie Thao Vy
168 Karaoke room
Rainie Thảo Vy
Rainie Thao Vy
08/10/2007 19:54
3 Words
Rainie Thao Vy
297 Karaoke room
Rainie Thao Vy
Rainie Thao Vy
11/07/2007 12:49
4 Why?
Rainie Thao Vy
4337 Karaoke room
Rainie Thao Vy
Rainie Thao Vy
12/03/2007 14:11
5 Hư vô
Rainie Thao Vy
739 Karaoke room
Lời: Rainie Thảo Vy - Nhạc: Tình xót xa con tim đau ngỡ ngàng
Rainie Thao Vy
17/06/2007 17:55
6 Sad Story
Rainie Thao Vy
712 Karaoke room
Rainie Thảo Vy
Rainie Thao Vy
28/09/2007 18:35
7 Rainie's Words
Rainie Thao Vy
1934 Karaoke room
Rainie Thao Vy
Rainie Thao Vy
12/03/2007 13:47
8 Break
Rainie Thao Vy - Feat: Puki
437 Karaoke room
Rainie - Puki
Rainie Thao Vy
10/08/2007 11:44
9 Ra Đi
Rainie Thao Vy - pukupuki
871 Karaoke room
Rainie Thao Vy
Rainie Thao Vy
07/05/2007 21:22
10 Remember I Love You
Rainie Thao Vy
213 Karaoke room
Vic Chou (F4)
Rainie Thao Vy
15/08/2007 07:30

Related music after My Diary

# Music title / Artist Fav Category Posted
1 Byul
Rainie Thao Vy
161 Karaoke room
Sắc đẹp ngàn cân OST
Rainie Thao Vy
24/12/2007 20:42
2 Soul
Rainie Thao Vy
381 Karaoke room
Rainie Thao Vy
Rainie Thao Vy
13/01/2008 21:16
3 Gudbie
Rainie Thao Vy - Feat: Sogin
215 Karaoke room
Rainie Thao Vy - Sogin
Rainie Thao Vy
13/01/2008 08:50
4 U Mê
Rainie Thao Vy - Feat: Sogin
370 Karaoke room
Rainie Thao Vy - Sogin
Rainie Thao Vy
26/12/2007 18:30
5 Cầu Nguyện
Rainie Thảo Vy
291 Karaoke room
Rainie Thảo Vy
Rainie Thao Vy
28/04/2008 23:03
6 You're My Heart, You're My Soul
Nini - Vina Uyển My - Hạ Vy
32 Overseas
Modern Talking.
snow19
22/11/2008 19:55
7 My Lucky Star
Lý Nhã Vy
494 Movie | Game | Ads
Sợi Dây Chuyền Định Mệnh OST
puculu
16/11/2008 16:31
8 Giọt Mưa Thu
Nini - Vina Uyển My - Hạ Vy
51 Overseas
Đặng Thế Phong. Lời :Bùi Công Kỳ
snow19
22/11/2008 19:30
9 Tuổi Đá Buồn
Nini - Vina Uyển My - Hạ Vy
117 Overseas
Trịnh Công Sơn
snow19
22/11/2008 19:45
10 Ngày Mưa Tuyết
Nini - vina Uyển My - Hạ Vy
87 Overseas
snow19
22/11/2008 18:20

You're listenning to My Diary - Rainie Thao Vy

The time now is 08/01/2009 15:50
All times = [GMT+7]